"Ngày nhận tin vui mang thai, cũng là lúc tôi buộc phải chia tay tình bạn lâu năm với cô bạn thân"
Khi phát hiện mình mang thai đứa con thứ hai chỉ 9 tháng sau khi sinh bé đầu, tôi bất ngờ. Chồng tôi vui mừng, ôm tôi chặt và háo hức như trẻ nhỏ. Dù tôi thầm mong muốn có thêm con, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Tôi rất yêu việc làm mẹ và muốn có thêm nhiều em bé, nhưng cảm giác khó chịu khiến niềm vui không trọn vẹn.
Không chỉ mình tôi mong muốn có thai, mà Jane, một trong những cô bạn thân nhất của tôi, cũng đang cố gắng mang thai lần thứ hai. Tuy nhiên, vợ chồng cô ấy đã thả nhiều tháng mà chưa thành công. Khoảng hai tuần trước, trong bữa tiệc sinh nhật của Jane, tôi đã vui miệng nói rằng mình bị trễ kinh, và câu nói của Jane, nửa đùa nửa thật, vẫn ám ảnh tôi: “Mày mà có thai, chắc tao giết mày!” Sau khi biết tin tôi mang thai, chồng tôi đã gọi ngay cho Chris, chồng của Jane, để chia sẻ. Chris rất phấn khích và chúc mừng. Chúng tôi cũng đã thảo luận về cách thông báo cho Jane sao cho cô ấy cảm thấy thoải mái nhất.
Tôi quyết định nhắn tin cho Jane để cô ấy không phải giả vờ vui vẻ khi nói chuyện. Sau vài giờ, Jane mới trả lời, và tôi nhận ra cô ấy vừa khóc. Cô ấy chúc mừng chúng tôi nhưng giọng nói đầy nỗi buồn. Jane nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vì có việc bận, để lại cho tôi cảm giác tội lỗi khó tả. Trong những tháng tiếp theo, chúng tôi tránh nói về việc bầu bí; mỗi khi nhắc đến, Jane thường đùa cợt, nhưng có lúc cô ấy lại cay đắng lặp lại “ít ra mày cũng có bầu”. Sự căng thẳng giữa chúng tôi ngày càng nặng nề, và một tháng sau, mọi chuyện đã bùng nổ.
Hôm đó, Jane và Chris mời vợ chồng tôi sang nhà ăn cơm. Chúng tôi đến sớm để giúp nấu nướng. Trong bếp, khi Jane lấy một chiếc đầm dạ hội đẹp, cô ấy hỏi tôi có thích không, và tôi trả lời có. Chúng tôi bắt đầu nói về việc chuẩn bị trang phục cho các đám cưới sắp tới. Trong lúc vui vẻ, tôi lỡ miệng nói: “Tao cũng chọn mua nhiều váy áo để đi đám cưới, nhưng giờ bầu càng to thế này thì không biết sao.” Ngay lập tức, không khí trong bếp trở nên nặng nề. Jane sầm mặt, nhìn tôi với ánh mắt tức giận và nói: “Tao vừa có kinh hôm nay, chuyện mày nói thật hay đấy!” rồi chạy vào phòng ngủ, Chris cũng đuổi theo. Tôi cố gắng kiềm chế không khóc và năn nỉ chồng về ngay, nhưng anh ấy nói nên ở lại.
Nửa giờ sau, Jane trở lại phòng khách, tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nhận ra rằng mình cần học cách chăm sóc bản thân và chú ý đến cảm xúc của mình hơn. Trong bữa ăn hôm đó, tôi hầu như không nói gì, phải giả vờ mọi thứ ổn trong căn nhà của người bạn thân mà tôi từng được chào đón. Tôi nhớ lại cảm giác khó chịu khi biết mình có thai, sự mong muốn có con và giờ là nỗi hối hận. Dần dần, tôi quyết định từ bỏ tình bạn với Jane, nhận ra rằng những mối quan hệ không lành mạnh chỉ làm cuộc sống thêm nặng nề và không hạnh phúc.
Do đó, đôi khi chúng ta cần học cách từ bỏ gánh nặng và loại bỏ mối quan hệ độc hại, đây là một trong những cách tốt nhất để tự chăm sóc bản thân.




Source: https://afamily.vn/ngay-biet-tin-minh-mang-thai-khong-ngo-do-cung-la-luc-toi-phai-cham-dut-tinh-ban-lau-nam-voi-co-ban-than-20180411155540393.chn